Mỗi khi gia đình chồng đến thăm, họ luôn có một hành động khiến tôi khó chịu nhưng không dám phản đối.
Chồng tôi và tôi cưới nhau nhưng sống ở quê đến hai năm sau mới chuyển lên Hà Nội. Gia đình chúng tôi khá giả, chồng tôi là phó giám đốc công ty xây dựng với lương 40-50 triệu/tháng, còn tôi là trưởng phòng Marketing, lương 20 triệu/tháng. Khi dọn lên Hà Nội, chúng tôi chọn sống trong chung cư vì dịch vụ hiện đại và dễ vệ sinh. Chồng tôi là con út trong gia đình có 5 anh chị em, chỉ vợ chồng tôi chuyển lên thủ đô, còn các anh chị khác vẫn ở quê vì rào cản tuổi tác và gia đình.
Sống xa gia đình chồng tưởng yên bình nhưng thực tế lại khiến tôi ức chế. Nhà chồng đến chơi quá thường xuyên, mỗi tháng ít nhất 1-2 người. Dù biết khách quý, nhưng tần suất này làm tôi khó chịu, đặc biệt là khi đã lên kế hoạch gặp gỡ bạn bè. Mỗi lần có người đến, tôi phải chuẩn bị đồ ăn và dọn dẹp, rất mệt mỏi. Tôi thích sống trong căn hộ sạch sẽ, nhưng các anh em nhà chồng lại không chú ý khi sử dụng nhà vệ sinh, khiến tôi càng thêm chán nản.
Chị chồng tôi không thèm xả nước sau khi đi vệ sinh, khiến tôi phải bật hút mùi để khử mùi. Tôi góp ý với chồng nhưng anh bảo họ chỉ ở đây 1-2 ngày, không nên chấp vặt. Điều tôi ghét hơn là khi họ đến, tự tiện vào phòng khách, phòng ngủ, và cả phòng vệ sinh. Tôi đã đóng cửa các phòng để họ không vào, nhưng họ vẫn không biết ý. Chồng tôi cũng không thích nhưng phải dẫn họ đi tham quan. Tôi hiểu họ thích so sánh, và nếu thấy em út hơn mình, sẽ nảy sinh đố kỵ. Đã có lúc tôi bàn với chồng nên nói dối để họ không đến chơi nữa.
Tôi lo lắng nếu họ phát hiện ra sự thật sẽ nghĩ gia đình tôi khinh miệt và chê bai anh chị. Chồng tôi hiền lành, chưa giỏi trong việc đối mặt với tình huống này. Còn tôi, vì mới làm dâu nên cũng hơi sợ gây xung đột. Liệu mọi người có nghĩ tôi là người vợ ích kỷ không? Giờ tôi nên làm gì để không còn ức chế nữa?


Source: https://afamily.vn/moi-khi-cac-anh-chi-phia-nha-chong-den-choi-ho-deu-lam-mot-viec-vo-duyen-khien-toi-tuc-anh-ach-nhung-chang-dam-ngan-can-20210119103618678.chn